Đã ở Mỹ không ai không biết luật lệ,cho nên xin các "ngài" không cần phai "thuyết pháp về luật pháp".Nhưng để đấu tranh chống cộng sản gian manh và nhiều thủ đoạn ta không thể tự trói tay chân mình trong cái gọi là "ôn hòa" hay "bất bạo động".Nếu thế thì đấu cho đến mãng đời CS vẫn còn trên quê hương VN,thực tế đó đã và đang diễn ra trên quê hương VN sau 60 CS cướp chính quyền và cai trị Miền Bắc cũng như gần 40 năm cưỡng chiếm Miền Nam VN.Người dân VN bị cướp bóc từ quyền được làm người cho đến ruộng vườn đất đai,từ lòng yêu nước cho đến quyền tự quyết dân tộc mình. Nỗi than oán của nhân dân VN cả thế giới đều nghe thấy thế mà các "ngài" những kẻ tị nạn CS lại đi bên vực cho một chế độ đôc tài thối nác,để "dìm" lòng yêu nước của "người hùng ó đen"! Đúng! ....Các ngài quá am hiểu luật đấu tranh "ôn hòa" chống cộng như Dương Văn Minh,như Nguyễn Cao Kỳ và nhiều nhiều nữa,cho nên đã giao cả Miền Nam tự do nói riêng và cả dân tộc VN nói chung cho chủ nghĩa CS. Nếu các ngài không ủng hộ cũng chớ ích kỹ mà đã kích một cựu quân nhân vì lòng yêu nước mà phai gánh vác trách nhiệm và bổn phận của mình khi tuổi đã về chiều...nhưng trong lòng vẫn vang vọng âm vang "thà chết quyết không hề phản bội quê hương"!.
|