Thảo khai lần đầu tiên đi nước ngoài, làm nghề phụ hồ, mang giùm ba lô cho một phụ nữ đi Malaysia, không biết trong ba lô có ma túy.
Chiều 4.6.2012, chi cục hải quan sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đã bàn giao Ngô Thị Phương Thảo (31 tuổi) cùng 1,62 kg ma túy cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an TP.HCM.
Tang vật tại sân bay
Trước đó, vào ngày 1.6, đội thủ tục hành lý xuất khẩu kiểm tra hành lý của hành khách Thảo đi trên chuyến bay AK883 từ TP.HCM đi Kuala Lumpur (Malaysia). Trong ba lô củaThảo có 4 túi ni lon được quấn bằng keo màu vàng, bọc giấy bạc, bên trong có chứa chất rắn màu trắng.
Nghi là ma túy, đội kiểm tra hành lí liền thông báo cho cấp trên và đưa số chất rắn đi kiểm tra. Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM xét nghiệm và khẳng đinh chất rắn màu trắng dạng tinh thể nói trên là ma túy.
Tại cơ quan điều tra, Thảo khai lần đầu tiên đi nước ngoài, làm nghề phụ hồ, mang giùm ba lô cho một phụ nữ đi Malaysia, không biết trong ba lô có ma túy.