Quote:
Originally Posted by chu9chin
Đừng nói là đến bây giờ con vợ của thằng mua dâm không biết chồng mình chơi bậy
.... Khốn nạn nhất là đem con cái ra làm lý do ....thông thường đàn ông ở Việt Nam hay chửi , đánh đập vợ con , sao giờ hèn thế... hảy tỏ bản lỉnh của 1 thằng đàn ông ....
Những thằng này không phải sợ mất hạnh phúc gia đình , nó sợ mất địa vị hay chức vị trong xả hôi ..............
...
Quote:
Originally Posted by kungpao
Là đàn ông nếu đã dám chơi thì cũng phải dám chịu. Còn nếu nghĩ đến vợ con thì dã không đi mua dâm.
Quote:
Originally Posted by jfkkfc
xin có ý kiến nhỏ
Cho dù có bị đổ vỡ gia đình vẫn phải công khai danh tính người đã đẫn dắt đất nước đến nổi phải bán trôn nuôi miệng.
Quote:
Originally Posted by nguoidan
Trong đó có thằng đại gia nhà đất tên C. ở thành hồ, đố cha thằng nào - ngay giám đốc bộ công an Hà nội - dám đưa tên nó ra cho mọi người biết.
“Đã dám chi tiền để mua dâm thì chuyện phải phơi mặt lên báo, tivi là chuyện nhỏ” <<<< chí lý
__________________
Làm thầy thuốc sai hại một người, làm thầy giáo sai hại một lớp, làm giáo dục sai hại cả một thế hệ, làm chánh trị sai hại cả một quốc gia dân tộc.
Đừng sợ những gì cs làm mà hãy làm những gì cs sợ
|