View Single Post
Old 06-16-2012   #2
minhfta
R2 Kiếm Khách
 
Join Date: Apr 2011
Posts: 54
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 15
minhfta Reputation Uy Tín Level 1
Default

Đúng là hệ thống pháp lý, luật pháp làm trò hề cho mọi người. Người có công, can đảm, vì mong mỏi muốn làm trong sạch bộ máy công quyền pháp luật, hầu mang lại công bằng cho người dân, tránh khỏi những sự tham nhũng, nhiễu loạn của các viên công an phường, cảnh sát giao thông, hay bất cứ 1 viên chức từ chính quyền địa phương ở phường cho đến cấp cao trung ương đảng cộng sản VN đều tham nhũng.

Nay đã có bằng chứng hẳn hòi thì buộc tội người có bằng chứng, nhà báo, với tội danh có hành vi "đưa hối lộ" nhằm bao che những vết nhơ trong ngành công an công quyền. Không biết 3 Dũng lúc mới đầu lên làm thủ tướng từng có bao nhiêu chính sách, lời hứa cứng rắn sẽ làm trong sạch guồng máy tham nhũng trong chính quyền, thì bây giờ sau khi chính mình ăn hối lộ, tham nhũng, cửa quyền, bao cấp có còn nhớ lời mình hứa với quốc dân hay không? Khỏi cần đợi câu trả lời cũng đã biết là "KHÔNG" to tướng rồi. Xem thành tích và chức vụ của 3 người con của 3 Dũng là biết ngay.

Cái vụ này cũng giống như vụ trường phổ thông trung học Đồi Ngô, cũng đòi xử phạt người có công thu thập bằng chứng về những tệ nạn mua bán bằn cấp, bệnh thành tích trong ngành giáo dục, hay công sở chính quyền. Không biết với những kiểu mua bằng cấp, thi cử quay cóp công khai như vậy, giáo viên và ban giámm hiệu trường che chở cho những học sinh kém cõi, bê tha, chỉ biết quay cóp thi cử thì đến bao giờ mới có được nhân tài như giáo sư Ngô Bảo Châu. Toàn là các "thiên tai" chứ không thấy thiên tài đâu cả.

Một nỗi ô nhục cho bộ máy chính quyền, và pháp lý của cộng sản Việt Nam
minhfta_is_offline  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.11372 seconds with 10 queries