Trẻ con Mỹ bị xúc phạm, người Việt ngẩng đầu kiêu hãnh
Kiêu hãnh cái củ cải, kiêu hãnh vì mình chẳng có cái gì bằng người ta? Kiêu hãnh vì cúi đầu quỳ lạy Trung Cộng trong khi nó đạp lên đầu mình?
Quốc Hội, Bộ Trưởng toàn là những tên nói láo 1 cách trân tráo như vậy, hỏi sao VN mình khong tụt hậu mấy chục năm so với Thái, Nam Hàn....? Trước 75 miền Nam của mình đâu coi mấy nươc xung quanh ra gì, nay VN tụt hậu như vậy là vì sao, Bộ Trưởng, Quốc Hội không tìm cách đưa nước mình đi lên cho bằng người ta, lại cứ tìm cách lấp liếm, tự ru ngủ mình bằng những vinh quang giả tạo theo chó Hồ lừa gạt dân tộc. Thất bại rành rành ai cũng biết, mà có thấy tên nào từ chức đâu? Đúng là bọn vô liêm sĩ.
|