Quốc hội chất vấn các bộ trưởng? Đúng là màn "hài kịch" muốn không cười cũng không được,ai cũng biết quốc hội csVN chỉ là những "con rôí" là bù nhìn là không có thực quyền,vì vậy đem những "con rối" mang tiếng là đại biểu của nhân dân "phe mình" ra chất vấn ..."phe ta" thì có không muốn cười cũng không được!Những câu hỏi mà các "đại ca" quốc hội đặt ra coi như những bộ trưởng nhắm mắt cũng trả lời được,nếu trước hộp chịu khó đọc "bài".Chuyện từ nhân dân bị cướp đất,công an lạm quyền đánh chết dân cho đến chuyện giá cả leo thang rồi nào là Vinashin Vinaline,cho đến chuyện bảo vệ biên cương lảnh thổ lảnh hải,vậy mà chả nghe ông kẹ nào lên tiếng cứ tò te í e vào những điều chả ăn nhập vào đâu.Cho nên đây không phải là chất vấn mà phải gọi cho đúng cách là...học thuộc và trả bài lưu loát đê cho nhân dân nó khỏi bức xúc mà đâm ra thái hóa chỉ thế thôi!.
|