Những trường hợp bỏ bê con cái như vậy thì bị tù hay bị phạt thì đáng quá rồi còn gì? Bộ ở VN là súc vật hết sao mà bỏ con cái như vậy mà coi là chuyện nhỏ? Ở VN quen thả con tùm lum cho tự sống như con gà con vịt, ra sao thì nên mới thấy mấy chuyện trên là lạ.
Ở các xứ văn minh, người Việt mình cũng có ý thức chăm sóc con cái, vì vậy mới có nhiều nhân tài thành đạt như ngày nay. Số người như bài báo mô tả, trăm năm mới có 1 vài người như vậy thôi.
Thì cũng chính báo Vẹm đăng: anh bán vé số hay anh đạp xich lô nhờ qua Mỹ mới thành khoa học gia, kỹ sư... nổi tiếng. Nếu mấy người này còn ở VN với lũ ngu dân thì có mà đạp xích lô hay bán vé số trào máu, cả đời không ngóc đầu lên nổi.
Anh viết bài này đúng là ếch ngồi đáy giếng. Bên này, người Việt mình có mấy ai bỏ bê con cái như vậy đâu?
|