Nhìn những tấm hình này thấy trịnh trọng, trang nghiêm và hãnh diện bao nhiêu, thì ngày nay ở Việt Nam chuyện thi cử trở thành trò hề, sao chép bài giải đề thi công khai nhục nhã cho ngành giáo dục VN dưới thời cộng sản bấy nhiêu.
Cả vài thế hệ sau năm 1975 đã bị lụn bại bởi vì ngày xưa vua tuyển chọn nhân tài qua các cuộc thi hương được quan triều đinh, lính canh gác nghiêm ngặc giám sát các cuộc thi cử. Con nay các giám khảo, công an canh giữ thi cử thì ăn hối lô của các học sinh đi thi thì bỏ mặc danh dự quốc gia, tương lai của tuổi trẻ và nhân tài của đất nước
Nhìn bảng thông báo năm nay thi tốt nghiệp trung học cấp 3 đậu "100%" thì cảm thấy xấu hổ. KHÔNG 1 em học sinh nào bị rớt. Đúng là các hiệu trưởng chỉ vì mặt mũi, danh tiếng mà bỏ đi cái chất lượng thi cử mà hầu đào tạo nhân tài thật sự.
Ít nhất phải nể phục ông Bộ trưởng giáo dục đã dám can đảm lên tiếng cảm thấy xấu hổ khi được báo cáo rằng các trường đậu 100%. Bởi vì ông ta biết kết quả này là do các phụ huynh, giám khảo bộ giáo dục đã ít nhiều nhúng tay vào việc ném bài giải của đề thi vào cho các học sinh đi thi.
Học ở VN là "học vẹt", giáo viên dạy 10 thì chỉ biết 10, ngay cả giáo viên cũng không có sự nghiên cứu và tự tìm tòi và hướng dẫn học sinh, sinh viên tự mình tìm tòi, mở rộng kiến thức của mình thêm ngoài những gì giáo viên đọc bài soạn sẵn cho học sinh viết lại rồi bắt học thuộc lòng.
Kiểu dạy này chỉ tập cho học sinh ỷ vào giáo viên vì đã có người soạn bài sẵn cho mình rồi, chỉ việc chép lại khi giáo viên đọc trên lớp, rồi đem về học thuộc lòng, chứ không chịu đọc sách giáo khoa. Giáo viên không khuyến khích học sinh đọc sách, thảo luận đề tài, bài học, hay tập cho các học sinh có sự thắc mắc, tự phát biểu ý kiến hay những khám phá tìm tòi học hỏi trong quá trình học tập.
Đây chính là lý do tại sao sinh viên học sinh học thuộc lòng (học vẹt) rất giỏi nhưng không có sự sáng tạo, ý kiến riêng của mình, hay nhận xét về 1 vấn đề nào. Đó cũng là lý do tại sao việt nam lại ít sách vở do các tác giả, học giả hay các nhà nghiên cứu viết ra.
Thậm chí các giáo viên cũng không có khả năng tự tìm tòi mà giảng dạy, và giúp chính mình và học sinh mở mang kiến thức thêm.
Cái này chắc giáo sư Ngô Bảo Châu cũng phải ngậm cười khi về nơi chín suối. Mà cũng không nghe GS NBChâu phát biểu ý kiến hay cổ súy cho việc tự lực tự cường và nghiêm minh trong việc thi cử để tạo ra nhiều nhân tài "thực sự" cho các thế hệ tương lai.
|