Nói về nhân viên phuc vụ nhà hàng Sen Việt:
Cũng là chó giữ nhà, nhưng chủ nhà giàu có thì tiếng sủa đón khách cũng có khác. Nếu thấy khách tới nhà ăn mặc xuềnh xoàng, thái độ khúm núm thì con chó sẽ sủa thật lớn đễ lấy oai và có ý như khách làm phiền mình. Nếu khách thuộc loại "ông lớn" thì khác, chó sẽ ăng ẵng trong cuống họng mà thôi, đuôi thì lăng xăng như có ý mừng rỡ lắm.
Nói về chủ nhà hàng Sen Việt:
"Thằng khách bá vơ này coi bộ không sợ chó của mình, dám chụp hình quay phim tung lên mạng làm nhà hàng mình bị mất mặt quá. Mẹ nó, cái thằng bảo vệ mình mướn chẵng làm được trò trống gì. Chắc mai mốt phải thảy cho đám công an vài cục xương để được phép mướn côn đồ lo xử đẹp mấy thằng khách khó ưa. Còn bi giờ thì phải PR, nuốt giận để làm mặt tươi lên tiếng xin lỗi khách, hứa sẽ huấn luyện mấy con chó biết nhìn người kỹ hơn - không phãi đụng ai cũng sủa vang lên được."
Tóm lại, xã hội CSVN bây giờ là vậy. Đại gia thì có quyền làm trời làm đất và thường được cán bộ nhà nước bao che, khi nào bị lộ ra trước công chúng thì "Không phài tại em, tại đàn em của em trẻ người non dạ..." chối bai bải.
Ọe ọe ọe....
|