Quote:
Originally Posted by eaglevn
Tôi có 1 câu chuyện thật muốn chia sẽ để mọi người thấy rõ hơn bộ mặt thật của xã hội VN:
Tôi có người anh họ, hiện làm kỉ sư trưởng giám sát các công trình lớn bằng vốn ODA, lương tháng hoảng $2000-2,5000USD gì đó. Anh cứ năn nỉ tôi tìm cách bảo lãnh anh qua Mỹ, tôi nói qua đây chưa chắc anh làm được lương như vậy với cái thời buổi khó khăn này...Anh nói lý do là: bọn chúng bắt anh ký khống, đôn giá giấy tờ để bọn chúng thục két, nếu mình không chịu làm thì chúng sẽ thủ tiêu (chứ không có chuyện sa thải, vì anh đã xin từ chức nhưng bọn chúng ko chịu). Còn nếu mà làm thì trước sau gì cũng đi theo tên Dương Chí Dũng này. Bọn chúng ăn mập thây, còn mình thì trốn chui trốn nhũi....
|









Csvn trên dưới như một. Kẻ tham nhũng và người chống tham nhũng tất cả là đảng viên. Một chế độ thối nát, dung túng cho đảng viên tham nhũng mà lại nói về con người tốt và xấu. Con người tốt gia nhập đảng csvn cũng thành xấu. Ngày nào còn đảng csvn đứng trên pháp luật, ngày đó người dân còn khổ. (Luật pháp chỉ dùng cai trị người dân, còn đảng viên thì tha hồ quậy. Đảng viên có tội thì chỉ cần giơ thẻ đảng là miễn tội. Họa hoằn lắm csvn đem một thằng ra tế cho hồ tặc ở lăng ba đình.)