Quote:
Originally Posted by canhdieubay
song nhu cai dam si quan vnch do , cuoi thang di ngua tay xin tien xa hoi , dau thang lai cam co di bieu tinh
|
Sai rồi bạn, Chánh Phủ Mỹ rất tôn trọng dân, dù là dân nghèo. Tiền trợ cấp mỗi tháng gởi tới tận nhà hay chuyển thẳng vô nhà băng của người được hưởng rất đúng ngày, chẳng cần ai ngửa tay ra xin cả. Còn số Sĩ Quan QLVNCH đợt HO cuối cùng bây giờ phần nhiều đều nhà cao cửa rộng, vẻ vang dân Việt khắp năm Châu bốn biển. Bạn có biết vì sao không? Vì họ là những con Người, dù khi mới qua phải đi lượm lon, bỏ báo... do tuổi cao, sức yếu vì những năm tháng bị đày đọa trong lao tù Cộng Sản, nên không kiếm được công việc lương cao v.v.. Nhưng, họ là những con Người, nên biết dạy con mình ăn học thành tài, để có cơ hội vươn lên làm vẻ vang dân Việt. Bạn coi lại lũ khỉ trong rừng ở Việt Nam coi, chúng dạy được dân Việt mình được cái gì? Dân nghèo ngửa tay ra xin có ai cho không? Mà người Việt Hải Ngoại về VN, có thương cũng không dám cho, vì sợ cho 1 người thì cả 1 lũ xin đểu sẽ bu lại. Bao nhiêu năm qua, sống với sự "Giáo Dục" của khỉ, người Việt thành cái gì rồi? Trai thì trộm cướp giết người "máu lạnh", gái thì chỉ chực ra ngoại quốc kiếm sống bằng bất cứ cách gì cũng chịu, chưa kể vô số bị khỉ bán ra khắp các nước làm điếm. Người mang hộ chiếu VC ra ngoại quốc cũng không dám nhận mình là người Việt, còn làm nhiều chuyện nhục Quốc Thể, kể không hết. Mà thôi, nói mấy bạn cũng sẽ không hiểu, đầu óc thì không có, mà mắt thì bị bác và đảng khỉ làm mù rồi.