Nhớ ngày trước, khi khánh thành nhà máy phân, trước mặt ông bộ trưởng nông nghiệp và toàn dân...làm phân...Ông Tổng giám đốc tuyên bố ".... Chúng ta cương quyết đưa doanh nghiệp đạt tầm cao thế giới, tranh đua đưa công nghệ tiên tiến vào sản xuất....tạo doanh thu, lợi nhuận cao, đem lại ấm no cho toàn thể cán bộ công nhân viên của xí nghiệp....Tràng pháo tay cho người nói hay...
5 năm sau ông này ra tòa vì có "sai xót trong khâu quản lý" gây hậu quả nghiêm trọng.
Giờ nghị án, các quan tòa kháo nhau "Phải mà thằng này ăn ít thôi thì còn cứu được, đằng này nó ăn quá ăn, cứ nhìn cái bụng nó thì biết, to tướng, toàn phân là phân"
Nói xong, nhìn xuống bụng mình, thấy ngài ngại, lẩm bẩm...ăn phân, ăn phân...
|