View Single Post
Default Sao Việt làm gì ngày nhàn hạ?
Old 07-17-2012   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 58
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
Sao được tỏa sáng vì họ nổi trội, sành điệu, có phong cách và có những đóng góp nhất định cho xã hội. Nhưng khi một ngày được trở về với cuộc sống bình thường như khi chưa được tỏa sáng, họ vẫn duy trì phong cách sành điệu của mình.


Noo Phước Thịnh mặc quần jean rách, áo thun thùng thình dạo phố

Noo trên sân khấu trau chuốt với áo ghi-lê, phụ kiện đính đá, đính cườm. Khi hát những ca khúc ballad buồn, Noo lại còn rất lịch lãm với sơ mi, áo vest. Vậy mà bắt gặp Noo trong một ngày bình thường mới thấy hết cái bụi bặm và phủi ở anh chàng này. Với quan điểm của Noo “làm việc hết sức, chơi hết mình”, bạn hoàn toàn có thể bắt gặp một anh Noo thả mình trên ghế của một quán cà phê quen, cùng vài người bạn thân. Chuyện làng chuyện xã, chuyện đông chuyện tây rất xôm tụ. Đến lúc cao trào, Noo phá lên cười sằng sặc, gần gũi và rất thân thiện.


Noo luôn cố gắng tận hưởng ngày nghỉ của mình. Anh sẽ sắp xếp để làm sao trong ngày nghỉ hôm ấy gặp được càng nhiều bạn bè cũ càng tốt. Và khi đã gặp nhau thì mọi câu chuyện liên quan đến công việc đều sẽ được gác lại, vì một ngày nghỉ phải nên là một ngày thư giãn thực sự.

Hồ Vĩnh Khoa có thể nằm ườn xem phim cả ngày hoặc dạo phố

Việc ra rạp xem phim thực sự rất thú vị. Nhưng công việc bận rộn của một nghệ sĩ không cho phép Khoa được xem các bộ phim đúng lúc công chiếu ở rạp. Vì vậy mà ngày nghỉ sẽ là ngày mà Hồ Vĩnh Khoa được đắm mình trong các bộ phim bom tấn… trên DVD.


Ngày nghỉ cũng là một ngày bận rộn với anh chàng này. Sáng dậy sớm, ăn sáng hoành tráng nhưng không gấp gáp.! Xong là bắt đầu “luyện chưởng”. Đến trưa thì nghỉ một chút, vào trung tâm thành phố đi lòng vòng, shopping. Khoa yêu Sài Gòn và rất thích vi vu các con phố, ngóc ngách một mình. Những lúc đói, anh chàng không dám vào quán ăn vì sợ bị “phát hiện” bởi Khoa là "người Việt trầm lặng". Vậy nên anh thường vào cửa hàng tiện ích, mua một ly mì ENJOY. Tại cửa hàng có sẵn nước sôi để pha, chỉ cần ba phút là Khoa đã có ngay ly mì thơm phức với toàn tôm thật, thịt thật có thêm trứng và nhiều hành, kết hợp nước súp chiết xuất từ xương hầm. Vậy là đã có một bữa ăn nhanh đủ dinh dưỡng cực phong cách cho một ngày du lịch Sài Gòn. Khoa cũng hay dùng mì ly ENJOY trong lúc đi diễn quá bận rộn mà không có thời gian cho bữa ăn hoàn chỉnh.

Tường Vy hò hẹn ăn uống cùng bạn bè

Những chuyến đi quay dài thường khiến cho cô nàng “cá rô” thèm ngấu nghiến cảm giác được lang thang, bù khú, ăn hàng cùng nhóm bạn mình. Thế nên, đoàn phim vừa đóng máy là Vy vù về Sài Gòn liền. Nhóm bạn Vy có thể đi lang thang cả ngày không biết mệt, hết shopping, xem phim rồi đi spa, đi ăn, ngồi cà phê tán dóc…


Không cần quán cà phê nào to tát, chỉ cần thoải mái, không gian đủ thoáng và được cách ly tương đối, vì hội nhóm của “cá rô” luôn tranh giải “loa vàng” mỗi khi gặp nhau. Các nàng nói cả ngày cũng không hết chuyện. Bạn bè Vy làm việc trong nhiều lĩnh vực nhưng ít ai tham gia nghệ thuật như cô. Những câu chuyện của Vy về đoàn phim, về hậu trường cảnh quay… lúc nào cũng làm bạn bè thích thú. Có bắt gặp cô nàng cùng nhóm bạn mới biết là cô nàng cũng cực kì tỏa sáng trong vai trò “người dẫn chuyện”. Những câu chuyện kể của cô nàng có thể không mới mẻ nhưng cực hấp dẫn vì cách pha trò rất duyên.

Các hoạt động trên cho thấy các ngôi sao cũng có những sở thích hết sức giản dị. Vậy nên không phải cứ saolà khác người đâu nhé!


Tư liệu: Enjoy
Theo Infonet
jojolotus_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	allstar-01.jpg
Views:	9
Size:	144.7 KB
ID:	395224  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09331 seconds with 11 queries