Lại luận điệu tuyên truyền của một cán ngố, hô hào ḥa giải ḥa hợp dân tộc, xưa rồi diễm! Dù cách hành văn có nhẹ nhàng đến đâu chỉ có những người ấu trĩ chính trị và chính nghĩa dân chủ thật sự mới nghe thôi ông kẹ ơi! Chưa cháy nhà mà anh bạn đă ḷi mặt chuột rồi: bồi bút có khác! Đa số những người VN yêu nước chân chính tại hải ngoại đều mong lật đổ hoặc chế độ CSVN sụp đổ, chứ ít người nào mong khôi phục chế độ VNCH, đây rơ ràng là tác giả tự vớ vẩn đấy thôi.
"...V́ sao họ (đảng CSVN) làm được các kỳ tích phi thường đó mà các tổ chức chính trị của người Việt ở Hải ngoại không làm được một phần nhỏ của họ trong suốt 36 năm qua?" Mèo khen mèo dài đuôi, ngớ ngẩn và trăm lần ngớ ngẩn...
|