Trên thế gian nầy lúc nào cũng có người tốt và kẻ xấu lẩn lộn với nhau nhưng cái chuyện nầy xem qua rất là hiếm hoi trong xă hội ngày nay chỉ có tiền và vật chất lên ngôi đă đánh mất nhân tính rất ư là trầm trọng cho nên xă hội ngày càng đánh mất đi những ǵ tốt đẹp mà cha ông chúng ta gầy dựng tự bao đời.Một chút ánh sáng le lói trong màn đêm dầy đặc nầy, có c̣n hơn không các bạn nhỉ,mong đó là tấm gương tốt cho mọi người noi theo hầu giáo dục trong gia đ́nh ngày càng tốt hơn th́ may ra có thể xóa bỏ thế hệ băng hoại ngay từ bây giờ.Thật ḷng mà nói nếu mọi người mà làm được như vậy th́ vui lắm thay...
Last edited by longhue; 07-19-2012 at 11:31.
|