Quote:
Originally Posted by th3imit8tor
Tương lai cũa đất nước mà trông chờ vào thế hệ mai sau thì chẵng còn gì cã. Thế hệ nào cũng thế, xã hội hay là chính phũ nào cũa Việt Nam cũng thế, chẵng bao giờ biết lo cho dân cho nước. Tất cã đều đặt quyền lợi riêng tư cũa cá nhân, gia đình, bạn bè, giòng họ, đễ có thễ CẬY QUYỀN, Ỹ THẾ đễ tha hồ mà BÓC LỘT, THAM NHŨNG, ĐÀN ÁP dân đen. Giã sữ ngày mai 3 Dũng bị triệt phế xuống, rồi thì sao ? Người kế nhiệm sẽ lo cho dân ? lo cho nước ? sẽ không còn THAM NHŨNG ? hay là càng làm cho cuộc sống cũa dân càng ĐIÊU ĐỨNG hơn.( Ỡ đây mình không bênh vực cho tội đồ cũa dân tộc Nguyễn Tấn Dũng, xin các bạn đừng hiễu nhầm.)
|
Đồng ý là chế độ nào cũng có tham nhũng,nhưng có sự giới hạn,bởi có tự do báo chí,có đa dảng,cho nên cho dù có tham nhũng cũng không thể liên tục và lâu dài,còn vấn đề lảnh đạo đất nước bởi một thằng y tá,thì đất nước sẻ đi về đâu?xem tình hình VIỆT NAM hiện nay sẽ rõ,tôi dám khẳng định không có chế độ nào mà tệ hại hơn chế độ cộng sản không có người dân nào sống khổ hơn người dân xhcn.