Quote:
Originally Posted by qthinh
Đang nói chuyện thể thao mà đem VC vào chửi cho được. Không biết mấy bác đêm về có mơ ngủ gọi hai chữ VC không vậy? Bỏ xuống cho con người nó thanh thản chút đi. Cũng nên vui mừng chút vì có người gốc Việt được nổi bật như vậy.
|
Phải vạch mặt mấy thằng chuyên theo ăn ké, cho thấy nếu anh Marcel Nguyễn này còn ở VN chắc làm trẻ đánh giày, bán vé số, giựt dọc... lớn lên chỉ làm phu khuân vác chứ làm sao khá nổi? Nhờ ra Hải Ngoại mới có cơ hội học hỏi, phát triển tài năng...
Với Đảng ta thì : "mất mùa là tại thiên tai, được mùa là tại thiên tài Đảng ta"
Coi lại coi, đoàn "dzận động dziên" của VC gởi qua cho có, mà chẳng ai thèm ngó. Không lôi VC ra chửi sao được? Thế nà "bức xúc" đấy (bứt làm chi mà sợ sút?).