Quote:
Originally Posted by Lan-Anh
Chuyện cũ rích của những người quá cố có dính dáng gì với tình hình hiện tại không? moi ra lúc này với ý gì? Nếu nói về ông hồ và những nguyên do để dẫn đến mất nước thì OK, còn cái này chả có ăn nhậu gì cả, hay là định chơi trò cả vú lập miệng em?
|
Khi ông Nhu còn nắm quyền, bà ngoại tên VC viết bài này còn mặc quần thủng đít, biết gì mà nói? Chẳng qua là bọn VC hay đặt điều nói bậy "đừng nghe những gì cộng sản(g) nói", vì chúng hay nói sảng mà, (ở trên "đỉnh cao chí tệ" nên tưởng ai cũng ngu như chúng).
Người có liêm sỉ, khi viết ra điều gì, thường có dẫn chứng rõ ràng, dựa vào tài liệu lịch sử nào... đàng hoàng. Nói khơi khơi thì ai nói chả được? Tài liệu lịch sử đã giải mật đầy dẫy trong khắp các thư viện trên Thế Giới, lũ VC ngồi trong đáy giếng đâu có biết nên nói bậy.