hahahaha bài văn đưa ra cách nhìn khá hiện đại về hình ảnh Thánh Gióng. Tuy sử dụng nhiều ngôn ngữ phản cảm mới mẻ của tuổi trẻ Việt Nam thời @, nhưng biết liên tưởng chuyện xưa, chuyện nay và chuyển ý mạch lạc, nội dung phản ảnh đúng nhiều thực trạng tiêu cực, xấu xa, thối nát trong thiên đường xhcn Việt Nam. Một bài văn lạ đáng để thầy cô Giáo, các bậc phụ huynh và...bọn lãnh đạo gian quyền cộng sản suy ngẫm cách sống cá nhân, quan tâm những biến chuyển tâm lý tuổi trẻ, cách dạy dỗ con em, nhận thức lại và hành động hiệu quả sách lược nâng cao dân trí và mức sống kinh tế quốc dân, làm thế nào giúp thoát khỏi cảnh: người còn chết đói nữa là voi…
Nếu bài văn tô hồng, ca ngợi đảng cộng sản anh hùng và thần thoại như Thánh Gióng, chắc được điểm 9. Nghĩ khác, làm khác, nói thật tâm tình người dân thì bị điểm 0...chưa đi tù là may cho con bé
|