"Ngay ngày hôm sau, Bắc Kinh đã triệu tập Phó Đại sứ Mỹ Wang đến để chỉ trích, mắng mỏ. Báo chí Trung Quốc cũng phụ hoạ theo bằng những tiêu đề yêu cầu Mỹ “câm miệng” hoặc cáo buộc Washington “thổi bùng ngọn lửa” căng thẳng trong khu vực."
Nếu Tàu chó không đốt thì làm gì có ai thổi bùng lên? Thử xem trên thế giới còn bao nhiêu nước "chưa ghét" Tàu cộng? Một nước lớn ở Châu Á mà hành xử như côn đồ, đĩ thỏa, gian manh, trộm cắp, mồm loa mép giải như gái đứng đường thì nên xóa tên Trung Cộng trên bản đồ thế giới là vừa. Không bằng ai mà ta đây ngỗ ngháo, láo xược. Mỹ nên có thái độ cứng rắn hơn với bọn ma cô này.
|