Bài viết này thì khá ngắn gọn. Tuy nhiên lại quá có nhiều mâu thuẫn. Đây là một cách chạy tội của cái bọn kém hiểu biết về khoa học, kỹ thuật.
* Nguyên nhân bí ẩn?
Nhân cái chết của Cathy Huỳnh và Karin Joy Bowerman ở Nha Trang, báo National Post cho biết: “Cái chết của Cathy Huỳnh cùng với người bạn Bowerman xảy ra chỉ hai tháng sau khi hai chị em ở Quebec, Canada, thiệt mạng do ngộ độc ở miền Nam Thái Lan. Nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết của họ vẫn chưa được biết.”
Tại sao không phải là ngộ độc ở miền Nam VN, mà lại dám khẳng định là ở Thai Lan? Đã khẳng định là ngộ độc rồi thì tại sao lại có chuyện "Nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết của họ vẫn chưa được biết.”
Ban đầu thì cơ quan điều tra nói rằng, Cathy Huỳnh chết vì “ngộ độc rượu.” Tuy nhiên bà Huỳnh Thị Hương nói với các cơ quan truyền thông rằng, con gái của bà không có tiền sử chè chén say sưa.
Thêm vào đó thì lại có những suy đoán sai lầm đến nghiêm trọng của đám BS kém tài này nữa. Bởi vì suy đoán là do "ngộ độc rượu" cho nên cứ trị bệnh theo kiểu .... đoán mò. Đây mới là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng tử vong cho 2 nạn nhân.
Những ai đang dự định về Việt Nam thì cũng nên cảnh giác những trường hợp tương tự có thể xảy ra cho chính bản thân mình. China và VietNam là hai nơi có những trường hợp tử vong "LẠ" nhất. Họ cũng có những cách trị bệnh "LẠ" nhất trên thế giới. Cứ đau mắt thì trị mũi, đau ruột già thì họ sẽ mổ tim. Cẩn thận vẫn là hơn.
Last edited by phokhuya; 08-11-2012 at 15:33.
|