Mâu thuẫn gia đình, người vợ tìm đến cái chết bằng cách nhảy xuống kênh tự tử và đã kéo theo con gái 6 tuổi.
Sáng 12/8, thượng tá Nguyễn Thanh Đoàn - Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Bạc Liêu) cho biết, có thể khẳng định mẹ con chị Lê Thị Nhi (41 tuổi) bị buộc bụng trôi dưới kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp ở thị trấn Phước Long (Bạc Liêu) là do ngạt nước chứ không phải án mạng.
Theo đại tá Đoàn, gần đây gia đình chị Nhi xảy ra mâu thuẫn nên có thể trước khi tìm đến cái chết, người mẹ đã dùng chiếc khăn dài cột con gái dính vào bụng rồi lao xuống kênh tự tử.
Làm việc với cảnh sát, anh Lâm Văn Liêm (chồng chị Nhi) cho biết, tối 10/8 thấy vợ dẫn con gái 6 tuổi đi mua kem rồi mất tích. Trong lúc gia đình đổ xô tìm kiếm thì sáng hôm sau người dân phát hiện xác vợ con anh trôi tấp vào bờ kênh.
"Nguyên nhân mâu thuẫn của gia đình chị Nhi đang được cơ quan điều tra xác minh thêm. Để có kết luận chính xác về cái chết của hai mẹ con, Công an tỉnh Bạc Liêu phải làm việc thêm với các bên liên quan, nhưng tôi khẳng định không có án mạng", ông Đoàn cho biết thêm.
Trước đó, sáng 11/8, công an huyện Phước Long vớt thi thể mẹ con chị Lê Thị Nhi (41 tuổi) và Lâm Thị Thùy Linh (6 tuổi) trong tình trạng bị cột chặt vào nhau ở phần bụng. Chị Nhi là con dâu của chủ nhà máy xay lúa khá lớn ở thị trấn.
Thiên Phước - VNE