Giờ này lại mang những bài viết vô bổ để làm đề tài. Đất nước đang vào lúc sắp lâm chung không lo. - Tổng thống Dương Văn Minh xứng đáng với danh hiệu ấy.-Tôi nói – Bởi khi ấy, chỉ cần một hành động quá khích, chỉ nghĩ đến hận thù, đến tử thủ mà quên sự tồn vong của dân tộc, quên cốt nhục đồng bào… thì sẽ thành nồi da nấu thịt, máu hàng triệu người lại tiếp tục đổ xuống, và Sài Gòn sẽ thành bình địa... Lịch sử sẽ phải ghi công cho ông Dương Văn Minh… Đọc cái câu ở trên thi biết là chẳng phải cùa nhà văn nào rồi. Người ta nói là Nhồi Da Xáo Thịt chứ là gì có câu "nồi da nấu thịt". Một nhà văn thì tối thiểu phải hiểu câu đó có ý nghĩa gì, và không thể nhớ sai hoặc viết lộn được. Đúng là tào lao. Cứ bày ra mấy cái trò tự biên rồi tự diễn.
|