Và thế vận hội London 2012 cũng trôi qua ,dĩ nhiên Việt Nam không được bất cứ thành tích gì ...... LB theo dõi chương trình thi đấu của các vận động viên của các nước và chợt giật mình , tủi nhục cho dân tộc Việt với 4000 năm văn hiến .... trong khi các vận động viên quốc tế lo luyện tập cả năm ( nhiều khi còn hơn nữa ) thì các vận động viên VN thì chẳng có ai lo .. có chăng chỉ là vài tháng tập tành gọi là ** đúng chỉ tiêu ** .. trong khi các cu ( ooppsss các cụ ) lãnh đạo thì hối lộ , ăn cướp .. biển thủ tiền tỷ thì các vận động viên VN
được cấp 15$ / 1 ngày tiêu xài không biết các cu lãnh đạo nghĩ gì khi những vận động viên đó là
những người đại diện cho quốc gia vậy thiên đường xhcn do cu hồ chủ xướng chỉ là phục vũ cho cá nhân mà không hề nghĩ đến Quốc thể ????LB không trách các vận động viên VN vì họ đã là những gì họ có thể , nhưng toàn bộ các cu thì khác ...
Việt Nam là 1 quốc gia , hãy nghĩ cho sĩ diện , thể diện của 1 quốc gia ,, đừng để khi các cu qua quỳ lậy các quốc gia khác làm nhục Quốc Thể Việt Nam ...
Vài lời chia xẽ với tâm trạng nặng nề


