Ư tưởng thứ nhất: Làm cầu thủ đá bóng ở Việt Nam sướng nhất!...quan trọng là phải biết bán độ,nếu không thì "bức cỏ" mà ăn.
Ư tưởng thứ hai: Làm hoa hậu ở Việt Nam sướng nhất!...vì 1 đêm "thu nhập" của Hoa Hậu bằng 1 năm tiền lương của nữ công nhân bình thường.
Ư tưởng thứ ba: Giỏi không quan trọng, chỉ cần đẹp và ngoan...với một lực lượng trên 3 triệu đảng viên hùng hậu,nếu không được chọn làm vợ lớn thì cũng sẽ được chức vợ bé,thế thì khỏi phải "lo cạp đất mà ăn".
Muốn "hoán triệt" được 3 Ý tưởng trên thì phải làm nghề "đầy tớ nhân dân",cũng là nghề sướng nhất ở Việt nam.
|