Đây là chiêu của những thằng chệt, tung tin hàng VN là hàng lậu, chủ yếu bắt các container nằm chờ ở cửa khẩu, tăng thêm chi phí hàng ngày cho từng container, sau đó tổng cộng chi phí thì phía doanh nghiệp VN sẽ bị lỗ vì những chi phí này, đồng thời nó dẫn đến việc các nhân viên bốc vác sẽ không làm công việc này nữa, sẽ phải kiếm công việc khác. Thế là khi cần nhân viên bốc vác, thì phải mướn bốc vác của chệt, chệt chém giá trên trời, dù muốn hay không thì cũng phải mướn, lại phải cộng thêm 1 số chi phí vào cái mặt hàng này. Cuối cùng mặt hàng đông lạnh này của các doanh nghiệp VN chi phí cao hơn của chệt, không có sức cạnh tranh.
Và dẫn đến việc các doanh nghiệp hải sản đông lạnh sẽ dần phải đóng cửa, và chệt sẽ tha hồ thao túng thị trường đông lạnh.
Nghĩ cho cùng thì đây có phải là Việt cộng quá hèn nhát không dám trực tiếp đối chất với bên chệt bắt tụi chệt trưng bằng cớ ra hay chỉ nói suông như thế. csvn thà để doanh nghiệp VN bị lỗ lã, hay là đã ăn hối lộ của chệt nhằm triệt tiêu hàng hóa VN? Vậy hàng ngàn kiện hàng của chệt từ chệt cộng đi vào VN có bị bắt dừng lại và kiểm soát gắt gao hay không? Và hàng ngàn kiện hàng giả và đồ ăn thối vữa, đầy chất độc đó cứ thoải mái tuồn vào VN thì công an hải quan VN đà làm được gì? tụi bây ở đâu? có giải oan và trả đũa lại giùm cho doanh nghiệp VN hay không?
|