Suốt hai năm, Lý không ra khỏi rẫy cà phê. Cứ thấy người lạ là anh ta lại nghĩ công an đến bắt nên mất ăn mất ngủ.
Ngày 28/8, Lê Đình Lý, bị truy nã về hành vi cố ý gây thương tích, được gia đình đưa đến Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC 52), Công an tỉnh Bình Dương đầu thú.
 |
| "Mỗi khi xuất hiện người lạ, em lại nghĩ là cảnh sát đến bắt mình", Lý nói. Ảnh: Nguyệt Triều |
Trước đó, cuối tháng 9/2010, Lý cùng 4 bạn đồng hương quê Khánh Hoà làm công nhân tại xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện Tân Uyên, Bình Dương. Nhóm thanh niên đã xảy ra mâu thuẫn với anh Trương Hoàng Nghin (23 tuổi) sống gần chỗ làm. Trong một lần ẩu đả, Lý và các đồng nghiệp lấy mã tấu, tuýp sắt... đánh anh Nghin gây thương tích 51% rồi bỏ trốn.
Công an huyện Tân Uyên sau đó đã khởi tố vụ án, lần lượt bắt những người liên quan, riêng Lý trốn lên Đăk Lăk xin làm thuê cho một rẫy cà phê vắng vẻ. Gần 2 năm qua, Lý sống chui nhủi, ít giao du với người khác.
"Em ít khi ra khỏi rẫy, luôn
lo sợ, ăn ngủ không yên. Mỗi khi xuất hiện người lạ, em lại nghĩ đó là cảnh sát đến bắt mình", Lý nói khi ra trình diện sau 2 năm trốn truy nã.
Cùng ngày, trinh sát phòng PC 52 Công an tỉnh Bình Dương cũng vận động được Lê Công Phụng (21 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) ra đầu thú. Trước đó, anh này cùng Lê Nguyễn Thanh Sang (20 tuổi) đánh gây thương tích nặng cho một nạn nhân rồi bỏ trốn. Sang bị bắt sau đó còn Phụng bỏ trốn.
Nguyệt Triều - Hoàng Lê
VNE