Lẽ nào đại bộ phận chị em chúng ta bây giờ lại cho rằng ngoại tình là điều tất yếu và đúng đắn?
Chân dung người đàn ông - người chồng - mà bạn Thương vẽ ra đúng là quá tệ, vừa khô khan, vừa thô bạo, vừa gia trưởng, vừa ích kỷ... nhưng nếu chị em giải quyết vấn đề bằng cách ngoại tình để đi tìm niềm vui, để được hưởng thụ chút yêu thương chiều chuộng của người khác phái, để bù đắp cái mà mình đang thiếu trong cuộc hôn nhân hiện tại, theo tôi, đó là một hành động ích kỷ và dại dột.
Thực tế, những người chồng tệ như bạn Thương nói không phải là không có nhưng ta cũng không thể phủ nhận là vẫn có nhiều ông chồng tốt, biết yêu thương, quan tâm đến gia đình, vợ con. Có những đôi vợ chồng vẫn sống hạnh phúc với một tình yêu bền chặt đầy lãng mạn ngọt ngào. Vậy thì tại sao có người diễm phúc gặp được ông chồng tuyệt vời như thế, trong khi không ít người phải làm vợ trong đau khổ ngậm ngùi cô độc?
Có ai dắt tay một người đàn ông đặt vào tay bạn, bắt bạn phải nhận người ấy làm chồng không? Là do các bạn tự chọn cả! Bạn sẽ bảo: nhưng người ấy thay đổi tính tình, hoặc bây giờ mới lộ ra những tính xấu như thế. Vậy thì, luật pháp cũng đâu cấm bạn được quyền hủy sự chọn lựa sai đó để chọn lại và cũng đâu giới hạn số lần lặp lại quy trình ấy. Thế thì tại sao các bạn không chọn cho mình giải pháp hợp lý, hợp tình và hợp pháp, mà lại chọn giải pháp đáng chê trách là ngoại tình, để rồi phải lén lút, che giấu? Lén lút vì rõ ràng có ai ngoại tình mà dám công khai đâu. Lén lút vì các bạn biết là các bạn sai. Chưa kể, có bạn còn lén lút ăn vụng của người khác, nguy cơ bị đe dọa từ cả hai phía: phía chồng ta và phía vợ người. Ông bà ta bảo: “Miếng giữa đàng bằng một sàng xó bếp”, nhưng cũng có người bảo ăn vụng thì ngon, âu cũng tùy vào nhận thức và quan điểm sống của mỗi người. Nhưng, qua nhiều chia sẻ của các chị em từng ngoại tình vì hoàn cảnh đẩy đưa, rõ ràng cái gọi là niềm vui và hạnh phúc do việc ngoại tình mang lại rất mong manh. Nói đúng hơn, nó chỉ là một cái bóng ảo, chỉ bừng lên một chút rồi nhanh chóng vụt tắt, để lại cho bạn một tâm trạng rã rời, một thực tại hoang tàn, còn tệ hơn là trước lúc bạn hân hoan đến với nó.
Ấy là chưa kể nếu việc ngoại tình đổ bể, chồng bạn - vốn là một người xấu xa, ích kỷ, gia trưởng - liệu có để yên hay là sẽ làm cho bạn phải mang nhục mới hả dạ? Rồi còn con bạn? Chúng sẽ nghĩ gì về những người cha người mẹ như thế? Liệu chúng có yêu thương hay tự hào về bạn được nữa không? Bạn có quyền tự yêu thương bản thân mình, sống cho mình trước khi sống cho người khác nhưng bạn không sống một mình với chồng, mà bạn còn có các con - những thành viên do bạn tạo nên, còn chưa đến tuổi trưởng thành, bạn có thể nào mặc kệ chúng để sống cho mình được không?
Gia đình, họ hàng thân thuộc, bạn bè, hàng xóm láng giềng, và cả dư luận xã hội nữa, chắc chắn sẽ không bao giờ nghĩ tốt về bạn, dù cái nguyên nhân đưa đến việc ngoại tình của bạn có hợp lý đến thế nào đi nữa. Nếu chồng bạn sai, nếu chồng bạn tồi tệ, sao bạn lại không chọn cách giải quyết danh chính ngôn thuận để mưu cầu một hạnh phúc thật sự, mà lại thực hiện một hành động được cho là thiếu đạo đức và vi phạm luật pháp như thế.
Thật ra, không phải ai lúc yêu cũng sáng suốt chọn lựa được cho mình một người thực sự thích hợp. Và thật ra, cũng không có ai hoàn hảo để cho bạn chọn. Sẽ không ngoa khi nói, việc tạo dựng một gia đình hạnh phúc để chính mình và các thành viên trong gia đình được thụ hưởng là cả một quá trình lao động nghệ thuật đầy sáng tạo. Quá trình này không giống nhau ở tất cả chúng ta, vì nó phụ thuộc vào xuất phát điểm, vào thiện chí và năng lực của mỗi cặp vợ chồng. Có người làm được và làm tốt, nhưng cũng có người thất bại. Luật pháp cũng đã mở ra hướng giải quyết cho những cuộc hôn nhân không đạt được mục đích. Vậy thì, các chị em đang gặp bất hạnh trong hôn nhân, hãy bình tĩnh, sáng suốt tìm hướng giải quyết để sống hạnh phúc hơn trong niềm tin yêu và tôn trọng của mọi người. Đừng vội vàng dấn thân vào con đường ngoại tình đầy rủi ro, để cuối cùng phải chuốc lấy bất hạnh chồng lên bất hạnh, rồi lại oán trách một nửa còn lại của thế giới. Trong một nửa đó, chắc chắn vẫn còn nhiều người tốt để chúng ta yêu thương. Nếu không thì các chị đâu có ai để ngoại tình, đúng không?
Theo PNO