Ngày xưa những trại tù binh trong thời gian chiến tranh luôn có sự giám sát va theo dơi của báo chí và các tổ chức nhân đạo trên thế giới. Ngay cả các dân cử Hoa kỳ cũng theo dơi t́nh trạng nhân đạo trong các trại tù binh luôn làm khó chính quyền từ phía các người chống chiến tranh bênh vực CS. Những chuyện đại loại như thế này là sản phẩm tưởng tượng , luận điệu tuyên truyền từ trước đến nay CS vẫn ra ră trên phương tiện truyền thông không lấy ǵ là lạ.
Sau năm 1975 CS bắt nhốt giam giữ không hạn định mà không xét xử người Việt QG bao gốm Quân cán chính và đảng phái chính trị hàng triệu người làm chết hàng trăm ngàn người, có phái đoàn LHQ hay tổ chức nhân đạo nào được vào trại tập trung quan sát hay báo chí nào thâm nhập được không ?
Chỉ những kẻ u mê tâm tối mới nghe những chuyện tào lao, mà những lần trong nước có đàn áp nhân quyền bị quốc tế và người Việt tự do ở hải ngọai lên án ,th́ truyền thông của chúng với những tay bồi bút bèn sáng tác hàng loạt chuyện rẻ tiền đại loại như trên hầu đánh lừa dư luận.
Càng bôi bẩn chế độ VNCH càng làm rơ bộ mặt ác độc của CSVN, nhất là bọn chóp bu hiện tại đang vơ vét cú chót trước khi chuốn và t́nh huống xấu nhất là đất nước VN rơi vào tay giặc Tàu , bọn cầm đầu từ Hồ tặc trở xuống đang tâm làm tay sai cỏng Tàu phù về dày mă tổ, trong chiên tranh bao nhiêu súng đạn Tàu Nga đă đổ vào VN cho mục đích bán nước của chúng.
Đến thời khắc hiện tại th́ ai bán nước chắc khỏi cần nói cũng rơ, luận điệu tuyên truyền nhồi sọ CS thường dùng hầu che đậy sự thật đang xăy ra trên Biển Đông và phần lảnh thổ trên đất liền VN
|