SV ăn uống như vậy chả trách sao khi tốt nghiệp toàn cử nhân, kỷ sư u mê, thể lực kém, bệnh hoạn.
Ở các nước tiên tiến lực lượng cầu thủ các bộ môn, lực sĩ điền kinh, cử tạ, bơi lội...được đào tạo song hành với kiến thức chuyên môn tại các trường đại học. Một tinh thần minh mẫn trong một thân thể cường tráng.
SV XHCN ăn thì bẩn lại nhậu nhẹt, gái gú, hút sách, trí tuệ kém học tủ thi bùa, con gái đổi tình lấy điểm.
Tương lai vận mệnh đất nước trông nhờ vào thiểu số có chút học vấn trong các Đại học hiện nay, nhưng đầu tư dinh dưỡng và nếp vệ sinh kém như thế này...thì tương lai nô lệ ngoại bang là cái chắc
|