View Single Post
Default Thiếu nữ xinh đẹp và phi vụ lừa trẻ em đi bán thân
Old 09-27-2012   #1
dh2003
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
dh2003's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Posts: 9,141
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 27
dh2003 Reputation Uy Tín Level 1dh2003 Reputation Uy Tín Level 1
Loan phổng phao, xinh đẹp đúng như tuổi trăng rằm. Cô thiếu nữ mới 16 tuổi đi bán thân và “tuyển thêm” những thiếu nữ khác đi bán thân cùng với mình.

Chiều 26/9, TAND TP Hà Nội xét xử hình sự sơ thẩm đối với 2 bị cáo Hoàng Thị Loan (SN 1996, ở thôn La Dây, xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ, Thái Nguyên) và Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1989, ở Bến Giếng, xã Xuân Cẩm, huyện Phú Lương, Thái Nguyên) về tội buôn bán trẻ em.


Năm 2011, Lan thuê nhà ở Thái Nguyên. Thời gian này, chị ta thường xuyên qua lại nhà chủ, chơi với cô bé Nguyễn Thị Hòa (sinh ngày 14/4/1996). Vì thấy cháu Hòa xinh xắn, trong đầu Lan nảy sinh ý định sẽ kiếm tiền từ cô gái này.

Lan đã ngon ngọt dụ cô bé lên Hà Nội bán hàng quần áo. Hòa tưởng thật, tin lời dụ dỗ của mẹ mìn nên đã đồng ý đi. Cô bé xin mẹ cho mình lên Hà Nội kiếm việc làm. Vì con gái còn nhỏ tuổi, người mẹ không muốn cho đi nên không nói gì. Hòa biết tính mẹ như vậy là không đồng ý nên đã lẳng lặng bỏ đi theo Lan. Cô thiếu nữ không hay biết mình đang rơi vào cái bẫy của “mẹ mìn”.

Về phần Lan, khi dụ được Hòa, cô ta không khỏi vui mừng. Lan biết sẽ kiếm được 500 nghìn khi đưa Hòa xuống cho người bạn thân là Hoàng Thị Loan (SN 1996). Lan biết Loan từ khi cả hai làm chung ở một khách sạn. Cô gái 16 tuổi căng tròn nhựa sống đã không cưỡng nổi sự cám dỗ. Loan “đi khách” ngay tại khách sạn. Những người từ Thủ đô lên “bo” nhiều, dụ cô đi Hà Nội nên Loan đã đồng ý, chuyển nơi hành nghề.

Từ Thái Nguyên, Loan lên Hà Nội làm nghề mại dâm. Loan đã gọi điện nhờ Lan tìm người làm gái bán dâm cho mình với lời hứa - mỗi cô gái mà Lan đưa đến, sẽ trả tiền công 500 nghìn đồng.

Khoảng 14h ngày 16/11/2011, Lan đưa cháu Hòa lên xe ô tô khách xuống nhà nghỉ Huy Hoàng II ở Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội theo hẹn với Loan. Vì cô bé Hòa xinh nên Lan đòi tiền công là 700 nghìn đồng. Khi đưa cháu bé cho Loan, Lan đòi tiền như thỏa thuận, nhưng do chưa có tiền trả nên Loan bảo Lan ở lại Hà Nội đợi.

Đến ngày 16/11/2011, khi có khách gọi, Loan, đã đe dọa, bắt cô gái phải phục vụ khách. Ngày hôm sau, Loan lại tiếp tục đưa cháu Hòa đi bán dâm cho người đàn ông 60 tuổi tại nhà một nghỉ trên phố Kim Mã.

Đến ngày 18/11/2011, Loan đã trả cho Lan 650.000 đồng. Nhận tiền xong, Lan bỏ về Thái Nguyên, để cháu Hòa ở lại nhà nghỉ với Loan.

Trong thời gian bị giam lỏng ở nhà nghỉ Huy Hoàng II, gặp người phục vụ, Hòa đã khóc lóc, mong được cứu giúp, nhưng không ai động lòng. Trong một lần “tiếp khách”, Hòa đã mượn được điện thoại để cầu cứu người thân. Từ đây, cô bé mới được giải cứu.

Tại cơ quan công an, Loan và Lan đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trước tòa, hai người đàn bà này thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

Sau khi thẩm vấn các bị cáo, HĐXX đã hội ý, quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án để làm rõ hành vi Loan và Lan cưỡng ép cháu Hòa trong lần đầu tiên tới nhà nghỉ phải giao cấu với người đàn ông tên Toàn. Nếu đủ bằng chứng sẽ khởi tố hai bị cáo thêm hành vi cưỡng dâm trẻ em.

Đối với Toàn, cơ quan điều tra chưa xác định được địa chỉ nên tách hồ sơ xử lý sau.

Được hoãn xử, Lan khóc tức tưởi nhìn cậu con trai mếu máo gọi “mẹ ơi… mẹ bế” ra khỏi phiên tòa.

Nhật mai
Theo Infonet
dh2003_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	nguoiduatin.jpg
Views:	9
Size:	17.4 KB
ID:	410740  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10660 seconds with 11 queries