Hàng sản xuất của China chỉ là hàng nhái và sao lại của bá tánh.
Có khi một chiếc tàu chiến được xử dụng kỹ thuật của 4-5 quốc gia khác nhau. Râu ria ông này bà nọ cắm bú xua tứ lung tung.
Nhưng điều quan trọng nhất là những vũ khí "hại điện" đó đã chưa từng có cơ hội thử nghiệm thiệt sự ... Khi ra trận, hổng biết có ... work không đây!
Đồ made in U.S.A là hàng xịn ...
Nghiên cứu xong, thử nghiệm lại, bổ túc thêm, sửa sang hoàn hảo rồi mới mang ra chiến trường thực nghiệm qua mấy trận chiến ở Trung Đông.
Thành công đâu đó rồi thì mới sản xuất cất dô kho. Xong một trận chiến nào thì mới mang ra chào hàng loại vũ khí cũ tồn kho đó. Bán hàng tồn kho lấy tiền nghiên cứu cái kế tiếp ngon hơn ... and so on ... so on.
Đồ của Mỹ là hạng nhất trên thế giới, nhưng không phải quốc gia nào cũng mua được. Không theo phe đảng với Mỹ thì đừng hòng.
Kế đến là đồ của Nga. Thế nhưng những mặt hàng chiến tranh này của Nga đã bị giảm sút nhiều về chất lượng, không có bảo đảm rõ ràng, và hiệu quả không mấy gì chắc chắn trong hai thập niên qua ...
Tuy không khó khăn lắm trong việc mua lại hàng của Nga vì Nga đang cần tiền mà, nhưng cũng như Mỹ, nếu không ngoáy đuôi chạy theo sau ... Nga không bán.
Tóm lại, hai quốc gia Mỹ và Nga là hai tên bully khổng lồ chuyên đi bắt nạt thiên hạ, làm giàu qua chiến tranh và bán vũ khí.
Ngày nay anh Tàu thấy bở cũng muốn nhảy dô đòi làm ... đại ca. Thế nhưng chưa đủ tư cách.
Rừng chỉ có một cọp. Ngay cả Nga những năm gần đây đã lùi lại phía sau cho Mỹ qua mặt.
Tàu có thể đứng ở vị trí ... mãi đàng sau. Nếu không hiểu nguyên lý đó, hai thằng lớn nó co giò đá cho thì chỉ có nước ... dập trứng ...
Vậy thì VN chọn lựa thế nào và đi với ai???
Khôn ngoan thì quốc gia mình độc lập không bị chèn ép và nhất là không bị anh Tàu ba trợn ở kế bên xách nhiễu ...
Những quốc gia nhỏ bé như VN khó có thể đứng nguyên một mình. VN nằm trong vị thế như một cái bánh ngon trên dĩa, thằng nào cũng đều thèm thuồng cả, từ Nga, Mỹ, Tàu, Anh, Pháp và ngay cả Nhật ngày xa xưa nữa ... khôn ngoan chọn cho mình một chỗ đứng làm sao đừng để bị quá lệ thuộc, nhưng cùng một lúc có chỗ dựa vững chắc từ đó mới có cơ hội đưa quốc gia tiến lên và phát triển kinh tế vững mạnh được.
Cái gương để theo chẳng đâu xa: Nam Hàn, Singapore, Thái Lan ...
Còn nếu theo chân Tàu phù thì ... bã mía cũng chẳng có mà gặm!
|