Quote:
Originally Posted by phokhuya
Đảng đã dạy rằng "Thà ác với người, đừng để người ác với mình". Giết, giết nữa, giết mãi là câu châm ngôn của Việt Cộng mà.
|
Nhằm nhò gì có 1 mạng...nhậu? Bọn Cộng theo lời bác của nó nướng cán binh sanh bắc tử Nam hằng hà sa số bằng chiến thuật biển người, bi nhiêu thì bi, con người ta chết chớ mấy thằng ngồi trong Bắc Cụ Phủ có nhằm nhò gì.
Hồ Chó Meo:" Đốt sạch cả Trường Sơn, thí tới mạng ...cùi cuối cùng để đánh cho Mỹ cút..." rồi lạy lục Mỹ qua lại. Huề cả làng, chỉ có dân VN trào máu cho Tư Bản Đỏ thôi.
"Giết giết nữa, bàn tay không phút nghỉ..." trong Cải cách ruộng đất, tới giờ cũng còn giết.