|
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Join Date: Dec 2006
Posts: 88,250
Thanks: 11
Thanked 3,751 Times in 3,090 Posts
Mentioned: 5 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 8 Post(s)
Rep Power: 109
|
PNTĐ-Album “Gần lắm Trường Sa” của NSƯT Khánh Hòa hoàn thành đúng dịp kỷ niệm Giải phóng Thủ đô 10/10. Đây là album ca nhạc đầu tiên được cấp phép quay hình tại các điểm đảo thuộc Trường Sa.
Tình yêu với Trường Sa ngày càng sâu đậm
Sở dĩ, NSƯT Khánh Hòa phải mất tới gần 2 năm để làm album này vì chị phải thực hiện một quá trình dài để xin phép và chờ đợi để được quay video tại đây, trước chị chưa có tiền lệ.
Câu chuyện khá dài… NSƯT Khánh Hòa được ra Trường Sa hát lần đầu tiên vào tháng 4 năm 2009.
Nghệ sĩ Khánh Hòa
Say sóng, mệt mỏi nhưng khi đặt chân đến Trường Sa thì tất cả những nhọc mệt kia đều tan biến vì Trường Sa quá đẹp. Chị nói, chị đã từng đi rất nhiều vùng biển đảo của đất nước, nhưng chưa nơi nào thấy biển đẹp như ở Trường Sa. Trong lòng chị dấy lên một khát khao rằng, nếu tất cả mọi người đều nhìn thấy vẻ đẹp của biển ở Trường Sa, sẽ thấy yêu vùng biển đảo này đến thế nào…
Đất Trường Sa đẹp là thế, mà tình người Trường Sa còn đẹp hơn rất nhiều. Khi ra đến quần đảo, chứng kiến sự hi sinh gian khổ của những người lính đảo, thấy họ thiếu thốn rất nhiều thứ, NSƯT Khánh Hòa cảm phục vô cùng. Dù trong gian khổ, vất vả, nhưng những người lính, người dân huyện đảo vẫn hồn nhiên và hết lòng.
Khánh Hòa tâm sự, bước chân đến nơi này, sống trong tình cảm bình dị của người dân và người lính, chị như quên hết thảy mọi lo toan, mọi bon chen của đời sống đô thị, chị như trở về với sự nguyên thủy của tâm hồn mình, hoàn toàn thảnh thơi và tràn đầy năng lượng sống, tràn đầy tình yêu với cuộc sống vô bờ.
Cũng vì tình cảm ấy, mà sau chuyến đi đầu tiên, Khánh Hòa đã xin được ra Trường Sa lần thứ hai để mang tiếng hát của mình động viên các cán bộ chiến sĩ, làm vơi đi nỗi vất vả của họ. Trước chuyến đi đó, Khánh Hòa nghĩ là với hai lần được ra Trường Sa, chị sẽ thỏa mãn được tình yêu của mình. Nhưng hóa ra, tình yêu đối với Trường Sa cứ ngày càng sâu đậm hơn, lúc nào trong lòng chị cũng đau đáu nhớ về mảnh đất và những con người nơi ấy, trở thành nỗi ám ảnh thường trực. Chị nhớ tiếng gọi “Cô Khánh Hòa, cô Khánh Hòa…” của trẻ nhỏ Trường Sa khi chị vừa đặt chân trở lại đó.
Đó chính là khởi nguồn để chị muốn làm đĩa DVD về Trường Sa. Chị từng tâm sự với bè bạn, số tiền để chị thực hiện album lẽ ra có thể sắm được một cái ô tô hạng trung, có thể “vi vu” cho bằng chị, bằng em, nhưng chị đã dốc tất cả để thực hiện album này. Với chị, album không chỉ là câu chuyện nghề nghiệp mà đó là món quà của chị dành cho Trường Sa.
Chính vì vậy, Khánh Hòa đã đầu tư khá kỹ lưỡng, từ việc thuê đạo diễn cùng ekip quay phim khá nổi tiếng ở Hà Nội là nữ đạo diễn Việt Hương cùng ra đảo làm đĩa. Chị cũng mời nhà văn Phạm Xuân Nguyên sáng tác riêng một bài đồng dao biển cả về tình yêu Trường Sa để hát cùng các em nhỏ đang sống tại đây.
Nghệ sĩ Khánh Hòa và các em nhỏ
Trong quá trình quay, có những lúc chị đã thật sự rơi nước mắt khi nghĩ đến những người chiến sĩ nơi đây, họ đã sống và cống hiến cho biển đảo bằng tình yêu hồn nhiên và sự dũng cảm tuyệt vời. Cũng nhờ tình yêu này mà gần một tháng quay tại Vùng 4 Hải quân, Quân cảng Cam Ranh, Tp Nha Trang, Mũi Né Phan Thiết, Cảng Cát Lái và các đảo ở Quần đảo Trường Sa; riêng thời gian ở Trường Sa, luôn phải làm việc từ 2-3h sáng đến đêm khuya, làm việc trong cái nắng nóng gay gắt 40 độ C khi ghi hình ngoài trời… mà Khánh Hòa cùng ekip không hề thấy mệt mỏi, không say sóng. Ai cũng thấy một sự phấn chấn đặc biệt. Và đó là lý do giúp DVD của Khánh Hòa đã có những thước phim khá đẹp.
Tình yêu thì không có giới hạn…
Tâm huyết của NSƯT Khánh Hòa và ekip thực hiện chương trình là muốn gửi tới khán giả một góc nhìn khác về Trường Sa, về vẻ đẹp thơ mộng và lãng mạn, về chân dung những người lính, ngoài sự hy sinh gian khổ còn có vẻ đẹp tâm hồn với sự lãng mạn và yêu đời rất hồn nhiên mà thật sâu sắc.
7 ca khúc trong album, là những ca khúc đã được chọn lựa trong 300 ca khúc viết về Trường Sa với tinh thần chung là thể hiện được vẻ đẹp của Trường Sa và hình ảnh của những người lính đảo kiên trung, dũng cảm và rất yêu đời.
“Ra Trường Sa, tận mắt thấy Trường Sa vô cùng đẹp, tôi thấy tự hào và yêu Trường Sa. Khánh Hòa muốn chia sẻ niềm hạnh phúc, niềm tự hào đó đến tất cả người dân Việt Nam, để những người chưa ra Trường Sa thì yêu Trường Sa, những người đã ra tới Trường Sa rồi thì thêm yêu Trường Sa hơn”.
Mừng kỷ niệm giải phóng Thủ đô 10/10, NSƯT Khánh Hòa chính thức phát hành album “Gần lắm Trường Sa” như một món quà của người ở Thủ đô gửi về Trường Sa. Mấy ngày này, chị tất bật từ sáng tới tối với việc phát hành album, nhưng cứ hỏi về Trường Sa lại cười tươi rói: “Mệt, nhưng hạnh phúc lắm, không thể nói hết thành lời và cũng không lý giải được vì sao mình lại yêu Trường Sa đến thế”.
Khánh Hòa được các chiến sĩ Hải quân gọi là “Chị ca sĩ chuyên đi Trường Sa”. Hỏi chị sau khi ra đĩa chị còn đi nữa không, Khánh Hòa nói ngay: “Có chứ, được đi là đi ngay. Khánh Hòa rất muốn tiếp tục ra Trường Sa, để lại được hát phục vụ các anh em chiến sĩ trên đảo. Bởi vì tình yêu thì chẳng bao giờ có giới hạn…”.
PNTD
|