Điều mỉa mai nhất là vẫn còn rất nhiều người khư khư ôm cái lý tưởng theo chân CS. Những người trong nước đa số là bị nhồi sọ bỏi vì họ không thấy được thế giới bên ngoài. Nhưng trái lại có một số người đang sống tự do, tự tại ở nước văn minh thì lại muốn đâm đầu vào hang Chuột chỉ để là bắt....Chuột con.
Bọn này có một cái nhìn quá thiển cận, và kém hiểu biết về thể chế CS. Họ chỉ nhìn vào cái lợi nhỏ nhoi, nhưng không biết rằng là mình đang tự đâm đầu vào cái rọ. Đã có không ít những cái gương vừa mới như là hôm qua, hôm nay họ lại đã quên đi. Làm ăn với CS thì cái rủi ro luôn rình rập bên mình. Làm ăn nhỏ thì không đủ tiền để lo lót. Làm ăn lớn thì lo lót hoài cũng thâm cả vốn. Làm lớn hơn nữa thì đùng một cái là mang tiếng là trá hình để nhằm lật đổ chính quyền. Bao nhiêu công sức, tiền của bổng chốc đã không cánh mà bay. Đã vậy bản thân thì bị tù đày và được mọi người tặng cho một chữ để đời.... NGU.
Tiền mất, tật mang chính là vì tin theo Cộng Sản. Bánh kem, bánh mật kông ăn lại đi thèm bánh vẽ.
|