@ Bố đẻ Minhrau & NguoiNgoaiCuoc:
hai em giải thích cho mọi người biết xem vậy thì khi Chế Linh về nước ca hát, tại sao đảng cộng sản vn lại phải bắt Chế Linh hát những bài ca phải được duyệt xét, mà tại sao lại không để cho Chế Linh tự do chọn bài hát cho chính mình? Chỉ được hát các bài không có liên quan về lính VN Cộng Hòa hay các bài tiên chiến, nhạc vàng trước năm 1975, mà chỉ hát các bài vu vơ, nhạc tình? Đó có phải là tự do ngôn luận? phát biểu ý kiến hay ca hát không?
Thậm chí còn làm khó làm dễ lúc thì thu hồi giấy phép ca hát ở Hà Nội và Sài Gòn, lúc thì cấm không cho hát, rồi hủy bỏ nguyên cả 2 chương trình theo dự định và chính đảng cộng sản đã cấp giấy phép rồi. Là 1 lãnh đạo của 1 nước mà cứ nói đi nói lại với dân thì có còn uy tín với dân hay không? Ngay cả lúc Chế Linh khi nghe tin, mời các phóng viên đến để thông báo cho các phóng viên biết thì ngay mấy cái thằng công an chận báo chí và cấm Chế Linh phát biểu trước báo chí như vậy là tự do báo chí, tự do ngôn luận như điều mà cộng sản vn cứ rêu bán với các nước tây phương là nước VN luôn có tự do ngôn luận, và không có bắt bớ ai hết.
Phải rồi, thế vụ blogger Điếu Cày (bị xử 12 năm tù), Tạ Phong Tần (cựu sỹ quan công an, bị phạt 10 năm tù) và Phan Thanh Hải (bị xử 4 năm tù).
Vụ nhà báo Hoàng Khương, phóng viên của tờ báo Tuổi Trẻ đã tự dấn thân mình chấp nhận hy sinh tính mạng và nghề nghiệp của mình chui vào hang cọp để lấy bằng chứng tham nhũng, ăn hối lộ, bao cấp của những thằng công an, có bằng cớ tham nhũng, ăn hối lộ rõ ràng không thể chối cãi được nữa, rồi vu khống cho người ta cái tội "sai sót nghề nghiệp", bỏ tù nhà báo lương tâm để bịt miệng và dấu nhẹm đi cái thối nát của xã hội thì 2 em làm sao giải thích đây?
Hai em có cần thêm bằng chứng "thép" nữa không?
Có lẽ 2 em sẽ khăng khăng lấy thân mình lấp lỗ châu mai để cho thằng ba dũng (thủ tướng nguyễn tấn dũng), tư sang và nguyễn phú trọng cứ tiếp tục ngồi cười lên đầu các em vì các em "ngu" quá để cho nó lợi dụng lòng ngây thơ của các em. Các em đã lên được internet thì các em chịu khó đọc thêm tin tức nước ngoài, tạm gác cái thành kiến với cái "bọn phản động" này.
Nhiều lúc cái bọn phản động này chỉ vì quê mẹ Việt Nam và muốn 1 ngày nào đó thế giới phải trầm trồ tán thưởng, kính nể và tôn trọng con người và đất nước VN như họ tôn vinh nước Nhật, Mỹ, Anh Pháp Đức Canada.....
|