Quote:
Originally Posted by Bố đẻ Minhrau
Minhfta ơi, con chỉ cho bác vì sao mà các con phải chạy trốn như chó ra nước ngoài vậy Minh ? Con có nghe câu thắng làm vua thua làm giặc không con ? Con cùng với mấy con khỉ già đầu chó kia " khôn " quá nên mới phải chạy phải ko con ? Giờ các con ở nước ngoài rồi thì bú cặc mấy thằng Mỹ đen nhiều quá nên phát cuồng hả ?
|
nầy chú em ,cô nói cho chú em biết ở đời mình thắng củng đừng nên vội cười ngạo nghể ,mà kẻ thua củng không cần vội khóc ,các chú bác bỏ chạy là gì không muống huynh đệ tương tàn ,nhung mà giờ đây nhìn lại quê hương bị bọn chó tw cắt từng miếng đất dân cho ngoại ban ,và đem cả dân mình đi làm chó nơi xứ người dể bọn chúng có tiền ăn chơi và dâm dục ,cho nên các cô bác mói lên tiếng dể cho dân mình hiểu ,chứ các cô bác không có thời gian như chú em ăn no rồi vào internette để làm chó săn rình mò người khác như chú em đâu ,nếu chú em còn có lương tâm hảy tự suy nghỉ đi gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau ,tại sao mình là con người ,và người ta củng là con người, sao mình nở lòng nào đi giết đồng loại chứ chú em ,chẳng lẻ chú em và cái bọn tw là súc vật? chỉ có súc vật mới làm như vậy thôi chú em hiểu không hả? nếu không hiểu thì copier cái nầy đưa cho cấp trên của chú em ok ,nhưng mà cô nghỉ cái bọn lớp ba trường làng của chú em hiểu không nổi đâu,nếu mà cái đám của tụi bây có trí thức thì không có bán nước đâu còn nửa ,nếu tụi bây có học thì đâu lẻ nào mở miệng ra là mất dạy vậy? nói chuyện với ông bà cô bác mà tục tỉu ,có lẻ tụi bây quen cái thói mất dạy với cha mẹ ông bà của tụi bây rồi thì phải nếu tụi bây còn có lương tâm thì nên biến chổ khác cho cô bác nhờ