Quote:
Originally Posted by ez4me
Hiếp dâm thì nói là hiếp, sao lại dùng từ "yêu" , yêu cái con khỉ gì ở đây hả trời, từ ngữ cs sao mà khó hiểu quá.
|
Thì ăn cướp nó gọi là Giải Phóng, ăn chực thì nó gọi là tham gia (hồi 75, 76 mấy thằng công an khu vực chết đói từ Bắc mới vô ăn cướp miền Nam, lấy cớ chui vô tận đáy quần... chúng ta, canh tới giờ ăn của người ta vô ăn chực), lừa gạt người ta thì nó gọi là lý tưởng (CS), ngu dốt thì nó gọi là đỉnh cao chí tệ, tù khổ sai thì nó gọi là "học tập cải tạo" đày đọa con người ta thì nó bắt cám ơn "sự khoan hồng của bác và đảng". Bán nước thì gọi là: "láng giềng tốt, bên kia biên giới cũng là quê hương".