Quote:
Originally Posted by angel158870
Đúng là thượng bất chính thì hạ tất loạn. Một xã hội côn đồ được sinh ra từ 1 chính phủ côn đồ và bọn quan lại côn đồ, vậy thôi.
|
Thì đảng dạy vậy mà: "Giết! giết nữa, bàn tay không phút nghỉ". Nay lại đổ thừa cho phim Xã Hội Đen của Tàu. Tụi Tàu cầu an, nhát thấy mẹ, đâu có thằng nào dám làm anh hùng Lê văn Tám lấy thân mình làm đuốc giết giặc.
Xạo Hết Chỗ Nói, người ta bị phỏng 1 bàn tay là nhảy tưng tưng lên rồi, cháy cả toàn thân như đuốc mà còn chạy từ ngoài cổng, xuyên qua trạm gác, ngang qua cả cái sân cờ, xuyên qua mấy lớp cửa để vô tới kho đạn... Kết quả: "Nổ như tạc đạn".