Mấy con chó ghẻ cs chạy đi đâu ăn phân hết rồi?
Hãy mở mắt chó và óc chó ra mà học kia kià!
Có thấy hai Đảng đối lập tranh cử chưa? Họ đấu tranh quyết liệt với nhau, để giành quyền lãnh đạo, nhưng tuyệt nhiên họ không có bắt bớ hay giết hại nhau đâu nhen, vì quyền quyết định cuối cùng cho Đảng nào nắm quyền, là từ dân chúng. Như vậy mới gọi là Dân Chủ Tự Do. Đảng nào muốn có được đa số phiếu cuả cử tri, thì cương lĩnh cuả họ phải được nhiều người ủng hộ.
Không phải chỉ có thương trường mới có cạnh tranh, mà cả lĩnh vực chính trị cũng vậy, đó cũng chính là phương pháp kiểm tra và kìm chế tính độc tài cuả phe cầm quyền...
Tổ cha chúng bay, lũ chó ghẻ tụi bay đứa nào, đứa nấy bây giờ cũng khoe cái bằng Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ, dân chúng Việt Nam ai ai mà không biết cái đống giấy đó chẳng qua mua từ mấy cái cuộn giấy chùi trôn cuả cái "Lăng Phân Ba Đình".
Hãy mở to mắt chó và óc chó ra mà học đi. Dân Chủ Tự Do cuả loài người tiến bộ là phải như vậy đó !!!
|