Tại sao nghìn năm rồi mà vẫn không tiến bộ ?
Hà Nội mảnh đất nghìn năm súc vật, lộn xin lỗi là văn vật sao vẫn cứ ì ạch không chịu tiến đến văn minh về mọi mặt?
Cái thắc mắc này đã đeo đuổi tui nhiều năm, giờ mới có đáp án, lại lộn, đâu phải vụ án đâu mà đáp án, là câu trả lời.
Thì ra là vậy, sở dĩ cái Phố cũ kỹ, không, là cổ kính có lịch sử nghìn năm vân hiến, nhưng lối sống văn minh kém cỏi, là vì sau năm 1954, những người dòng dõi Tràng An và tầng lớp có Tri thức đã di cư vào Miền Nam hết rồi. Để rồi trải qua năm tháng, dân rừng rú từng đợt, từng phe cứ bu, xông vào chiếm lĩnh Hà Nội, đã đồng hoá người dân ở nơi đây bằng cái văn minh, lộn bằng cái kiểu sống rừng rú ... !
Hãy cứ xem xuất thân cuả bọn Đại ca đánh đu quanh cái Lăng Phân Ba Đình thì rõ ...
Last edited by ChaTôi; 10-22-2012 at 17:07.
|