Quote:
Originally Posted by longhue
Tui hỏi anh vậy khi mình giả từ hơi thở thì con cháu của mình nó sẽ ra sau??? Ngày cha mẹ mình cũng bỏ tụi mình mà đi vậy chứ tụi mình ra sao, rốt cuộc rồi thì mình cũng vẫn sống và sống tốt phải hôn anh.Mình có bổn phận với tụi nó khi còn quá nhỏ nhưng tới khi đã lớn rôi thì phải tự lo chớ, đó là cái bịnh mà người VN mình luôn cưu mang nó cho tới bây giờ không dứt bỏ được.Anh còn việc làm là may rồi còn hơn tui thất nghiệp đã hơn năm nay rồi còn khổ hơn anh.Nên bằng lòng cái mình đã có và trân quí nó đừng vọng tâm quá xa mà mình không với tới được chỉ làm khổ cho mình mà thôi anh nhá.Sao bửa nay tui nói nhiêu quá vậy, hồi nào chắc anh đâu có thấy ý kiến ý cò gì ở trong nầy đâu phải hôn anh Bảy hén.
|
Trời nói vậy đâu được anh!!! anh em mình bàn thảo vui vẻ để học hỏi hiểu biết nhau là chuyên tốt mà ý kiến nhiều nói cho vui anh ơi

:handshak e: