|
NEW YORK (NV) - Ca sĩ, diễn viên điện ảnh mà còn là vợ, mẹ của những đứa con kháu khỉnh, đó là ca sĩ Hà Phương, cô vừa có cuộc điện đàm đường xa với nhật báo Người Việt để thông báo tin tức về tác phẩm CD cô vừa phát hành không lâu.
Ca sĩ Hà Phương. (Hình: Ca sĩ cung cấp)
“Ðã lâu lắm rồi tôi không có bất cứ một tác phẩm CD mới nào để trình làng, cho đến mấy hôm vừa rồi từ trong nước Trung Tâm Bến Thành Audio-Video cho phát hành CD mới nhất của tôi với chủ đề 'Thương' với tiếng hát Hà Phương và một số anh chị em ca nghệ sĩ khác.” Ca sĩ Hà Phương giới thiệu tác phẩm CD mới đó của cô.
Ðược biết lúc này cô rất bận bịu, thời gian dành hết cho cuốn phim tình cảm mà cô đang dàn dựng. “Cũng gần hai ba năm nay rồi mà vẫn chưa tới đâu cả anh ơi!,” Hà Phương tâm tình.
Cứ mỗi lần nói chuyện với người ca sĩ ấy là đều thấy cô bận tất bật, thời gian cô “tám” chuyện trên điện thoại chỉ là 5 đến 10 phút là nhiều, bởi lẽ đời sống của cô nàng tất bật, “đầu tắt mặt tối.” Hà Phương kể có khi do miệt mài làm phim nên chẳng còn thời gian nhiều để nhớ đến chuyện ca hát, mặc dù người con gái ấy rất “mê” hát...
Hình bìa của tác phẩm CD “Thương” màu trang nhã, gam màu vàng làm rực rỡ. nổi bật bức hình của người con gái có đôi mắt đẹp, long lanh...
“Thương” là tâm tình của Hà Phương bởi lẽ cô và gia đình lúc nào cũng có tấm lòng rộng mở và tình thương yêu nhân loại... “Hà Phương tham gia các công tác từ thiện nhiều lắm,” nhà báo Kỳ Phát tiết lộ như thế.
10 ca khúc góp nhặt trong tác phẩm CD “Thương” là những cánh hoa đồng nội, là hình ảnh chân quê đẹp tuyệt vời với cánh đồng lúa vàng có những giọng hò ngọt ngào của các cô thôn nữ trong đêm trăng sáng vời vợi, là con đò nhỏ đưa khách sang sông, là chiếc cầu khỉ lắt lẻo “gập ghềnh khó đi.”
Liên Khúc Ai Khổ Vì Ai (Hà Phương & Quang Lê); Bông Sua Ðũa (Hà Phương); Trăng Về Thôn Dã (Hoài Phương); Hàn Mặc Tử (Hồng Ðỉnh), Có Lẽ Anh Yêu Em (Quốc Sơn), Nổi Nhớ (Tuấn Hùng); Tự Tình Lý Qua Cầu (Hà Phương); Mưa Rừng (Cẩm Ly); Con Yêu; Một Mai Em Ði (Hoài Nam); bonus: Tình Mẹ (Hồng Phơi).
Ðó là tất cả những tâm tư, tình cảm mà Hà Phương muốn mượn âm nhạc để gửi đến giới thưởng ngoạn tấm lòng và tình yêu thương, biết ơn của cô đối với khán giả khắp nơi. (Ð.T.)
|