Quote:
Originally Posted by namchuong5
Nếu con tôi ở vn, giờ chắc cũng không thấy đường đi vì cận quá nặng mà mắt kính thì quá dõm. Hồi còn học tiểu học 2 con tôi đều phải mang kính vì phòng học không đủ sáng mặc dù năm nào cũng đóng tiền cơ sở vật chất đầy đủ. Khi không thấy đường thì các bác hiểu là sướng hay khổ liền.
|




Qúa đúng, nhiều người vì tương lai con cái mà phải phiêu lưu mạo hiểm vượt biển để đến được Mỹ, mà bây giờ lại cho là ở Mỹ cũng khổ như ở ViệtNam vậy qua Mỹ làm gì? đứng núi này trông núi nọ, con người phải biết đủ đừng tham qúa thì mới biết sướng biết khổ là gì.