Nếu câu này được hỏi tôi trước 75 thì chắc chắn là tôi sẽ nói
Cờ Vang 3 Sọc Đỏ (
Việt Cộng gọi là Cờ 3 Que) là cờ mang nhiều ý nghĩa dân tộc nhất (
chưa nói tới lịch sử). Nhưng nếu nhận xét sâu hơn một chút, tạm thời bỏ đi ý tưởng
Cờ Quốc Gia (
ý nghĩa của chừ Cờ Quốc Gia rất đẹp) thì mình có thể thấy không còn mang đầy đủ ý nghĩa như khi còn trong thời kỳ
nội chiến đất nước bị chia ra làm
Tam Kỳ
- Trong thời ky nội chiến thì
3 Sọc tượng trưng cho 3 miền
Bắc, Trung và
Nam
- Bây giờ độc lập cả 3 Kỳ đã qui tụ lại thành một, vậy 3 Soc nhắc nhở tới sự phần biệt, không đoàn kết. Đó là chưa nói trong nhiều thập niên
Cờ 3 Que (
nói theo kiểu Việt Cộng) lại là cờ của kẻ thù, của Ngụy, và nhất là cờ của kẻ chiến bại
Cho nên cho dù trong tim tôi chỉ có cờ
Vàng 3 Sọc Đỏ là cờ tôi tôn quí nhất. Nhưng nhìn vào thực tế thì tôi thấy không thể tồn tại trong hiện tại, mà chỉ tồn tại trong tâm tưởng nhừng kẻ chiến bại và lịch sử.
-
Cờ Đỏ Sao Vàng (
miền Nam gọi là Cờ Máu) cũng không nên tồn tại. Vì cờ
Đỏ Sao Vàng là cờ Đảng chứ không phải cờ
quốc gia (
quốc gia đây là đật nước chứ không phải chế độ Miền Nam), và cả nước Việt Nam chỉ có vài triệu dân theo đảng. Nhưng cái khó khăn là
- Đảng Cộng Sản không có cờ nào khác để thay thế
- Cờ Đảng lại là cờ của kẻ chiến thắng
- Cộng Sản theo chế độ Tam Vô Vô Gia Đình, Vô Tổ Quốc, Vô Tôn Giáo cho nên với họ Đảng là Tổ Quốc
- Lá cờ thường được đổi bằng Xương Máu của dân tộc, cho nên mình có thể rảnh rỗi năng tới nhà thờ hoặc chùa để cầu xin Đức Chúa Trời và Đực Phật cho Việt Nam có một cuộc nội chiến để tiêu diệt đảng Cộng Sản Việt Nam. Sau đó sẽ chửi nhau một chập nừa để chọn 1 lá cờ tương trưng cho Việt Nam rồi mang ra trình làng với thế giới.
Nếu không có cuộc đổ máu thì khó mà có lá cờ mới cho thế hệ sau này