Thích đi du lịch, muốn t́m cơ hội lập nghiệp, Hoàng một ḿnh sang châu Phi chỉ với ít tiền tích cóp và 200 USD bố cho. Hơn một năm 'bám' lục địa đen, giờ Hoàng là chủ của hai quán game ở Lobito thuộc Benguala, thành phố lớn thứ hai của Angola.
Lúc mới đặt chân tới Lobito, tháng 10/2011, không người thân quen, không biết một tiếng Bồ Đào Nha, lại mất một số tiền lớn nộp cho cảnh sát, Hoàng xin ở nhờ nhà một người Việt. Để học tiếng, cậu đi rửa bát, nấu nướng và phụ bán hàng.
Như vậy là chỉ số IQ của tên này c̣n cao hơn Bill Gate và Obama đến mấy bậc. Trong túi chỉ vỏn vẹn có hơn 200USD, rồi lại phải đóng một số tiền lớn nộp cho cảnh sát(Nhưng lại không biết tại sao lại phải nộp tiền cho cảnh sát. Cũng chẳng biết là anh chàng này làm cách nào để đến châu Phi). Chỉ trong ṿng một năm mà đă có thể học được tiếng Bồ Đào Nha, và chuẩn bị mở trang WEB bằng tiếng Bồ Đào Nha. Thật đúng là một "Thiên Tài" ngàn năm có một. XHCN lại có lắm thiên tài như thế th́ tại sao cho đến bây giờ chẳng làm nên được việc ǵ ngoài chuyện "Xạo Hoài Chẳng Ngại" vậy?
