Một bài viết dành cho người có khuynh hướng Chống Cộng thì thường chỉ đúng trong lãnh vực chống đối, và thường có nhiều tính cách tuyên truyền một chiều không hoàn toàn trung thực theo tính cách dân tộc. Và theo tôi nhận xét thì đa số nhừng báo chí hải ngoại viết về Chế Độ Cộng Sản thường nghiêng về Nồi Cơm thay vì viết nhừng bài có tính cách nhận xét một cách trung thực hơn, tính cách xây dựng một quê hương tươi đẹp hơn.
Đúng, có nhiều bản tin hoàn toàn không sai sự thật, nhưng nhừng người viết thường viết nhừng bài có tính cách vạch áo xem lưng thay vì bình luận một cách thực tế hơn. Vì nếu lờ nói cái gì có tính cách thiên về Cộng Sản Việt Nam thì sợ bị nhừng quí vị thích nghe bài lừa lên tiếng phản đối, tẩy chay v.v nói là thiên Cộng.
Hãy nhìn vào nhừng loại tin tức giừa đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ của nước Mỹ để mình tự cảnh giác mình là đọc đôi khi chính mình phải tự phân tích để coi nguồn tin đó trúng hay sai sự thực ra sao.
Cho nên với tôi thì tôi thích được đọc nhừng bài bình luận có tính cách xây dựng hơn thay vì tuyên truyền. Vì vậy đường lối Chống Cộng của tôi không phải mỗi lần VietSN phải tắt máy để làm vài chuyện bảo trì server, bị trục trặc vấn đề soft/hardware v.v thì lại chửi CSVN. Tôi chỉ
1. Ủng hộ nhừng ông bà già, anh chị em bỏ thì giờ, vác cờ Quốc Gia tới trước mặt các đại biểu cho Nhà Nước Việt Cộng đòi quyền lợi cho người dân Việt như Tự Do Tôn Giáo, Tự Do Nhân Quyền v.v.
2. Giúp nâng cao trí thức người dân Việt, vì chỉ khi nào trí thức người dân được nâng cao mới nhìn ra sự bất công để vùng lên đòi quyền lợi cho chính bản thân và dân tộc.
Cho nên đối với nhừng bài Chống Cộng kiểu tào lao vì nồi cơm của nhừng chính gia bơ sừa, với tôi chỉ là tai hại cho tương lai của quê hương Việt Nam. Vì
1. Hiện giờ đất nước Việt Nam là của nhừng người Việt Cộng trong nước chứ không phải là đám dân di cư mình. Cho nên tương lai là sẽ do nhừng người Việt Cộng trí thức tự nâng cao đời sống dân Việt
Về sau này nếu không còn theo chế đố Cộng Sản nừa thì hết gọi là Việt Cộng, còn bây giờ thì tất cả nhừng ai là dân Việt đều được gọi là Việt Cộng. Nếu bạn hiểy ý nghĩa của chừ Việt Cộng và Cộng Sản
2. Còn đám dân tị nạn mình thì thế hệ đàn anh đã và đang từ giã ra đi vĩnh viễn về bên kia thế giới. Một số di tản khi còn nhỏ hoặc trẻ thì cũng dần dần vào lứa tuổi 40-60 chỉ còn sức chửi Việt Cộng hay có dịp vác cờ đi đòi quyền lợi cho người Việt tại quê nhà v.v một thời gian ngắn nừa thôi
Còn thế hệ sau này, có một số sống ở nhừng vùng nhiều người Việt còn có chút văn hóa, tập quán dân tộc Việt. Nhưng không có tình quê hương đậm đà như thế hệ đàn anh đã lớn lên và sống trong khói lửa chiến chinh. Sau này nếu còn biết viết tiếng Việt, còn có nhừng nơi tập trung người Việt thì may ra vẫn còn viết được vài câu chửi Việt Cộng
Nhưng họ có thể làm gì cho dân tộc Việt, trong khi trong thời gian còn thơ dại đã không được các đàn anh nhồi vào đầu nhừng tình quê hương, bổn phận dân tộc. Đã vậy lại còn bị các nhà báo Chống Cộng nhồi vào óc họ nhừng câu chửi, nhừng ý tưởng về Việt Cộng làm mất đi tình dân tộc.
Họ không có ý tưởng góp sức xây dựng một quê hương Việt Nam tươi đẹp hơn, vậy thì nghe họ chửi Việt Cộng cũng chẳng giúp người Việt no cơm ấm áo.
Cho nên muốn Chống Cộng thì thay vì phí thì giờ đi chửi Việt Cộng, mà nên tìm cách nâng cao trí thức Dân Việt. Và bắt đầu bằng nâng cao trí thức của chính mình, và đó là vũ khí có thể lật đổ được Chế Độ Cộng Sản Việt Nam
|