Thật ra thì thằng này đã biết từ lâu. Nó chỉ là đóng kịch thôi. Nó lên tiếng bênh vực là giả vờ như không biết gì để ai cũng nghĩ nó cũng là một nạn nhân.
Trong vòng 8 năm nay, tôi chưa từng nhìn thấy và cũng chưa từng mua bất kỳ một sản phẩm nào tại đây với mác xuất xứ “made in China” cả. Có thể bạn cho rằng thời buổi này mác, hiệu nào mà chẳng có đúng không?
Nếu thằng này mà là dân chơi sành điệu thì làm gì mà trong 8 năm trời lại không biết những đồ nó mua ở đó không phải đồ thiệt. Bây giờ thì lòi ra cái tiệm đó chuyên bán hàng giả, và nó cũng là một thằng BỊP thiên hạ khi lớn mồm khoe với mọi người nó là thằng chuyên chơi.... "Hàng Hiệu".
Từ nay nó ra đường chỉ dám đi tay không. Hết dám mang những thứ hàng dõm theo để dọa bà con nữa rồi.
|