Quote:
Originally Posted by Vien_Phuong
Tôi chưa từng tận mắt chứng kiến, nhưng thời trước 75 tôi từng đọc nhừng loại tin tức nói rằng dân miền Nam chơi nổi hơn dân Việt Cộng bây giờ. Vì theo tin trong báo và đôi khi trên TV nói dân dựt bóp đầm thì quá thường, đổng (đồng hồ) đeo tay thay vì mất công giành giựt họ cầm dao chặt đứt tay để cướp (tôi nghĩ tin này hơi phóng đại hoặc chỉ dựa vào một vụ để làm lớn chuyện)Và có lẽ thời đó nhiều bạn hoặc còn nhỏ, hoặc chưa đẻ nên không biết ở nhừng Thảo Cầm Viên (Vườn Bách Thú hay là ZOO) ngay trong cổng bán vé luôn có nhừng bảng và hình đề "Coi Chừng Móc Túi"Vì hồi đó Việt Cộng chưa Giải Phóng miền Nam nên đâu có ai chửi Việt Cộng.Rồi nói về tin tức, nếu các bạn chịu nghĩ thì có lẽ sẽ đoán được nhừng loạt tin Trong Nước hầu như toàn là nhừng tin tức các nhà Báo Chống Cộng lấy từ nhừng báo Việt Cộng, rồi thay đổi vài chừ để trở thành loại Báo Chống Cộng để bán Quảng Cáo cho các hãng ở Hải Ngoại
Cho nên với tôi nếu có đọc thì đọc để biết chứ không khi nào đọc dùng để Chống Cộng. Và tôi thường chỉ đọc tựa là có thể đủ biết nội dung, nếu muốn hiểu rõ thêm chi tiết thì thà tôi tìm đọc báo Việt Cộng để đọc bản gốc thay vì bản dịch
|
Như loài chim di trú, dù là loài thú, chúng cũng biết chọn nơi thích nghi để sống, tìm đến vùng đất an lành trú thân. Làm người làm chi mà không tự chủ được bản thân, đứng núi này trông núi nọ, không dám chối bỏ xã hội cho là bất công mà cứ cố bám víu rồi chửi đổng.
Hãy nhìn cái hay của loài thú mà học hỏi, đừng thua loài thú, đừng để người khác phải dậy khôn.
Khá khen Vien_Phuong anh hùng Núp thời đại @. Xưa rồi Diễm !