Đúng vậy, quả đúng là một câu hỏi ngu ngốc, cuả cái đám ngu ngốc !
Chỉ nhìn vào văn phạm cuả tác giả, thì đủ biết, bọn ngu ngốc này chỉ chuyên tru tréo chủ nghiã cộng sản, để rồi văn phạm viết sai tùm lum.
Thí dụ:
- "... !? ..."
Khi đặt câu hỏi với dấu hỏi, thì nghiã của nó cũng là sự nhấn mạnh, nên không cần và cũng không có ai (ngoài bọn đười ươi Trường Sơn) cùng một lúc viết hai dấu chấm than và chấm hỏi (!?). Có thể nói, cả thế giới, những dân tộc nào viết mẫu tự ABC đều không viết như vậy. Ngay cả tại miền Bắc VN trước 1954 và miền Nam VN trước 1975 cũng không có trường hợp này !!!
- "... và,"
Không ai lại đi viết dấu phẩy sau chữ 'và', trừ trường hợp sau: 'và ... ,'
- “Tu thân-tề gia - trị quốc - bình thiên hạ”
Văn phạm kiểu này, thì không hiểu, lấy gì để cho hậu nhân học hỏi ?
Con người, hiếm thấy ai mà cùng một lúc lại hành động nhiều thác tác ... Mỗi một động từ đều phải được tách rời ra.
Đúng ra phải viết như sau: "... Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ ..."
Có lẽ chỉ có bọn đười ươi, mới cùng trong một thời khắc, vừa có thể 'vừa ăn, vừa ngủ, vừa đụ lại vừa iả', giống như thằng Hồ Chó Minh mấy chục năm nay đã làm tại giữa cái Thủ Đô Hà Nội !!!
|